Nhục nhã tột cùng khi bị chồng chửi mắng và tát trước mặt tình nhân
Sau 5 năm yêu thương, chúng tôi kết hôn. Tuy nhiên, 2 năm sau, khi tôi mang bầu, tôi phát hiện chồng mình phản bội. Thay vì chăm sóc tôi, anh thường xuyên đi làm muộn và có những chuyến công tác, khiến tôi cảm thấy buồn lo. Ban đầu, tôi nghĩ anh bận rộn với công việc, nhưng tôi dần nhận ra tình cảm của anh đã thay đổi. Dù nghi ngờ, tôi vẫn phải tập trung cho con trai nhỏ, nên không chú ý nhiều đến sự lạnh nhạt của chồng.
Con trai tôi đã 3 tuổi, và tôi đã không còn dễ dàng tin chồng nữa. Gần đây, khi anh nói đi công tác Sài Gòn 3 ngày, tôi chuẩn bị đồ cho anh nhưng lén theo dõi. Sau khoảng 3km, tôi thấy anh đón một cô gái, ban đầu nghĩ là đồng nghiệp. Nhưng tôi sốc khi họ dừng lại trước một khách sạn, có những hành động tình tứ như một cặp tình nhân. Cảm giác ghen tuông trỗi dậy, tôi tiến lại gần quan sát. Cô gái có dáng gầy, da ngăm đen và khuôn mặt không hiền lành. Khi tôi đang dõi theo, bỗng có tiếng phanh gấp và một vụ đụng xe xảy ra gần tôi.
Chồng tôi phát hiện ra tôi khi tôi theo dõi anh. Tôi nghĩ anh sẽ hoảng loạn, nhưng không, anh nhanh chóng kéo tôi ra khỏi taxi và đánh tôi vài cái bạt tai vì tội theo dõi. Trong khi chở cô bồ về, anh không ngừng chửi bới và lăng mạ tôi, khẳng định rằng đàn ông có quyền ngoại tình và tôi chỉ cần lo cho gia đình. Tôi cảm thấy bị hắt hủi và tổn thương sâu sắc khi chính chồng mình không coi trọng tôi.
Anh rõ ràng là người có lỗi với tôi và con, nhưng vẫn bạo hành tôi bằng lời nói và đánh đập. Dù bị quát mắng, tôi vẫn im lặng nhẫn nhịn. Cô tình nhân ngồi cùng anh còn kể rằng mỗi khi chúng tôi cãi nhau, anh mở loa ngoài cho cô nghe. Cô ta thậm chí còn khẳng định dù tôi biết về mối quan hệ của họ, cô vẫn tự do gọi cho anh bất cứ lúc nào. Tôi phát hiện chồng đã lừa dối từ lâu, những lý do anh đưa ra về công việc thực chất là để gặp cô ta. Đau lòng hơn, trước mặt tôi, chồng vẫn bênh vực bồ và chửi mắng tôi. Tôi cảm thấy suy sụp, nhục nhã và đớn đau vì phải nhẫn nhịn trong tình cảnh này.
Tôi chỉ muốn giữ gìn một gia đình hạnh phúc cho con trai, vì tôi rất yêu con. Tôi không hiểu tại sao chồng lại đối xử bạc bẽo với tôi. Có phải khi có nhân tình, anh đã quên đi tình cảm vợ chồng và con cái? Tôi phải làm gì bây giờ?




Source: https://afamily.vn/tam-su/nhuc-nha-e-che-vi-bi-chong-chui-rua-tat-truoc-mat-nhan-tinh-20111018091639497.chn